Nghĩ đến ly hôn, tôi lo sợ nhưng sống cùng lại luôn cảm thấy u uất.
Dốc Hết Trái Tim - Tổng đài lắng nghe và hỗ trợ phụ nữ. Tại đây, phụ nữ có thể chia sẻ không chỉ về tình yêu, hôn nhân mà còn về ước mơ, hoài bão và những câu chuyện đời mình. Hình thức tương tác hai chiều giúp chị em gửi tâm sự và nhận lại hình ảnh minh họa, tạo niềm tin gửi gắm.
Chào Hướng Dương, tôi đã kết hôn 10 năm và có một bé trai, nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Chồng tôi thường xuyên rượu chè, cờ bạc và chửi bới tôi cùng gia đình. Tôi luôn lo lắng khi anh đi nhậu muộn. Đã có lần tôi định ly hôn nhưng cuối cùng quay về vì thương con và hy vọng anh thay đổi.
Anh ta không thay đổi mà ngày càng tồi tệ hơn. Kinh doanh thất bại, anh ta sa đà vào ăn chơi, nợ nần chồng chất. Do áp lực tài chính, anh ta thường xuyên chửi bới tôi, vô cớ và thường xuyên đánh đập khi tôi phản ứng. Tôi rất khổ tâm và không muốn sống với anh ta nữa, nhưng lo ngại về việc mất con khiến tôi phân vân. Anh ta có thể không cho tôi nuôi con và cấm mẹ con tôi gặp nhau, rồi nhồi nhét những điều xấu về tôi vào đầu con. Tôi đang dằn vặt giữa quyết định ly hôn hay không.
Hướng Dương nhận thấy bạn đã quá lệ thuộc vào cuộc hôn nhân này. Hôn nhân hạnh phúc phụ thuộc vào tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau, mà trong trường hợp của bạn, dường như cả hai đã không còn.
Bạn có thể đang gồng mình vì con. Hướng Dương không hiểu tại sao bạn lo lắng rằng ly hôn sẽ khiến bạn mất con hoặc bị chồng ngăn cấm gặp bé. Bạn chăm sóc con hàng ngày, và bé quấn mẹ hơn bố. Nếu bé dưới 3 tuổi và bạn có công việc ổn định, bạn sẽ được nuôi con. Nếu bạn vẫn ở nhà, hãy tìm việc làm để có thu nhập, không phụ thuộc vào chồng. Khi đó, bạn sẽ có tiếng nói trong gia đình và không lo bị giành mất con. Tình trạng hôn nhân ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của con. Nếu bạn hạnh phúc, con sẽ lớn lên trong môi trường tốt. Ngược lại, nếu có mâu thuẫn, con sẽ bị tổn thương tâm lý và có thể phát triển các vấn đề như tự kỷ hoặc ưa thích bạo lực.
Bạn có muốn con mình sống trong tình huống như vậy không? Nếu có thể, hãy tìm việc làm và cho chồng thời gian thay đổi. Nếu anh ấy không thay đổi, có lẽ bạn nên giải thoát cho cả hai và cho con. Hãy nhớ, thà đau một lần rồi thôi. Khi một cánh cửa khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Vấn đề là bạn có dám thử hay không. Chúc bạn sức khỏe và bình yên. Hướng Dương.


Source: https://afamily.vn/nghi-den-ly-hon-chong-toi-lai-so-ma-song-cung-thi-luc-nao-cung-u-uat-20190718161710506.chn